Người Đức đăng quang

Thứ hai, 14/07/2014 06:52

(Cadn.com.vn) Đêm Maracana ở Rio de Janeiro đã chứng kiến người Đức lần thứ tư bước lên đỉnh cao thế giới. Trong trận chiến với Argentina, tiền vệ Mario Gotze đã trở thành người anh hùng bằng bàn thắng ghi vào phút 113 để giúp người Đức giành chiến thắng 1-0.

Quá tuyệt cho người Đức! Xin chúc mừng thầy trò HLV Joachim Loew đã trải qua một kỳ World Cup không thể ấn tượng hơn. “Cỗ xe tăng” đã thẳng tiến đến chức vô địch bằng 6 trận thắng, 1 trận hòa. Đức đã phá vỡ lời nguyền khi trở thành đội bóng Châu Âu đầu tiên vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ.

Người Đức đã thực hiện được giấc mơ vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi, kể từ Italia 1990. Điều kỳ diệu, trong trận chung kết ở Italia 1990, Mannschaft đã chiến thắng chính Argentina. Bóng đá Đức đã gặt hái được quả ngọt sau khoảng thời gian phát triển rất đúng hướng.

Với Messi và Argentina, bỏ lỡ cơ hội vô địch thế giới là điều thực sự đáng tiếc. Bởi họ đã chơi một trận chung kết cực hay. Nhưng bóng đá là thế, khoảnh khắc vinh quang của người này là nỗi đau của kẻ khác. Đêm Maracana, nỗi buồn đã gọi tên Messi và Argentina.

Trở lại với trận đấu, Đức và Argentina đã tạo ra một trận chung kết đúng nghĩa, với lối chơi cực kỳ hợp lý và không thiếu pha bóng tấn công hấp dẫn. Đức với đội hình đồng đều trên tất cả các tuyến nên không khó hiểu khi họ chủ động chơi dâng cao đội hình tấn cống ngay từ đầu. Trong khi đó, Argentina chơi phòng ngự phản công rất chặt chẽ.

Đức sớm giành quyền kiểm soát thế trận nhưng tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, Argentina cho thấy họ thực sự nguy hiểm trong các pha phản công nhanh. Đơn cử ở phút thứ 9, Messi với pha đi bóng tốc độ bên cánh phải đã khiến trung vệ Hummels bị bất ngờ. Tiếp đó, Messi chuyền bóng ngược ra nhưng rất tiếc không có đồng đội nào băng lên dứt điểm. Hay tình huống ở phút 11, Biglia có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng hậu vệ Đức đã kịp lăn xả.

Phút 21, Argentina có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ tình huống đánh đấu về của Kroos, bóng tới chân tiền đạo Gonzalo Higuain và tiền đạo này có cơ hội đối mặt thủ thành Neuer. Tuy nhiên, Higuain tỏ ra vội vàng khi dứt điểm ngay và đưa bóng đi thiếu chính xác.  Phút 30, Higuain đệm bóng tung lưới Neuer nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì anh đã việt vị.

Phút 31, HLV Loew buộc phải đưa Schuerrle thế chỗ Kramer do cầu thủ này chấn thương. Sau khi vào sân, Schuerrle có pha đệm bóng nguy hiểm nhưng thủ thành Romero đã bay người cứu thua cho Argentina.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao vào cuối hiệp một. Phút 40, Messi đi bóng rất tốc độ bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của Hummels, dứt điểm qua người thủ thành Neuer nhưng Boateng đã kịp lui về để giải nguy ngay trên vạch vôi. Phút 45+2, đến lượt Đức trả lời với pha băng vào dứt điểm bằng đầu đầy dũng mãnh của Hoewedes nhưng cột dọc đã cứu thua cho Argentina.

Đầu hiệp hai, Argentina có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi tiền đạo Sergio Aguero vào sân thế chỗ Ezequiel Lavezzi. Phút 47, Messi suýt nữa mở tỷ số với cú sút về góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc. Sau tình huống ấy, cả Đức và Argentina đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đức vẫn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng: 68% so với 32% của Argentina.

 Hai đội đều không dám mạo hiểm tấn công và trận đấu sau đó diễn ra rất chậm, rồi trôi dần vào hai hiệp phụ. Phút 97, Argentina bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc. Đường chuyền quá đỉnh của đồng đội đã đưa Palacio vào thế đối mặt với Neuer trong vòng cấm nhưng cầu thủ vào thay người này lại tâng bóng đi ra ngoài khung thành.

Những tưởng trận đấu phải phân định ttreen chấm 11m thì phút 113, Mario Gotze đã tỏa sáng với “bàn thắng vàng”. Từ đường chuyền chính xác của Schuerrle bên cánh trái, Gotze lạnh lùng dứt điểm tung lưới Argentina.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Argentina nỗ lực hết sức nhưng không có bàn gỡ. Trận đấu khép lại với cú đá phạt đưa bóng đi thiếu chính xác của Messi. Đó cũng là hình ảnh thất vọng của Messi và đồng đội trong trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng có nhiều hơn một bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Perez (Gago 86'), Higuain (Palacio 77'), Messi, Lavezzi (Aguero 46').

Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Kramer (Schurrle 30'), Schweinsteiger, Muller, Kroos, Ozil (Mectersacker 119'), Klose (Gotze 87').

 Quang Hải